Vĩnh Tường - mảnh đất "địa linh, nhân kiệt", giàu truyền thống văn hoá, đang từng ngày trên đà vươn mình phát triển mạnh mẽ. Không những thế Vĩnh Tường còn là nơi "đất lành chim đậu", nơi để những cánh cò tìm về trú ngụ, sinh sôi, nảy nở, tạo nên một vườn cò đông đúc, mang vẻ đẹp riêng của quê hương Phủ Vĩnh anh hùng.
Nằm cách trung tâm thành phố Vĩnh Yên khoảng 15km, vườn cò của gia đình ông bà Phương Xô thuộc địa bàn xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường. Nơi đây đang là “bến đỗ” bình yên của hàng vạn con cò, con chim... tạo nên một không gian vô cùng độc đáo. Vườn cò này có diện tích trên 4ha, trong đó khu vực tập trung cò, chim sinh sống nhiều nhất khoảng 1ha. Ngoài các loại chim sinh sống cố định tại đây, tùy từng thời điểm trong năm còn có những đàn chim di trú đến cư ngụ một thời gian rồi lại bay đi.
Vốn là một người yêu thiên nhiên, chim chóc nên ông bà Phương Xô đã tạo những điều kiện tốt nhất để đàn cò sinh sống tại khu vườn nhà mình. Ông bà đã trồng thêm nhiều cây cho chim, cò làm tổ; đào ao, thả cá để cò kiếm thức ăn tự nhiên nhất và cũng là để các loại chim về đây sinh sôi nảy nở. Nhờ sự tận tụy của chủ nhân và tình yêu thiên nhiên, chim chóc mà vườn cò ngày càng phát triển với số lượng chim, cò các loại ngày một nhiều hơn.
Ông bà Phương Xô cho biết, cò thường rời tổ đi kiếm ăn vào sáng sớm và trở về tổ khi hoàng hôn buông xuống. Thời điểm đẹp nhất để ngắm nhìn vẻ đẹp của vườn cò là lúc chiều tà. Khi mặt trời dần lặn cũng là lúc những đàn cò, đàn chim kiếm ăn trở về.
Bức tranh sống động và đầy màu sắc ở vườn cò Phương Xô, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường với hàng vạn cánh cò, cánh chim sải cánh bay về tổ trong ánh hoàng hôn của trời chiều mang đến một cảm giác thư thái, bình yên cho du khách khi đặt chân đến mảnh đất này./.
Lan Phương