Cập nhật: 28/02/2025 21:03:00
Xem cỡ chữ

Bác Hồ về thăm thị trấn Tam Đảo ngày 19/5/1955 vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 65 của Bác. Bác đã đến thăm công trường xây dựng tại thị trấn, ân cần thăm hỏi, động viên các anh chị em kĩ sư, cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường. Và bức ảnh Bác đến thăm lần đó đến giờ vẫn được lưu giữ lại.

Người cặn dặn: “Phải xây dựng làm sống lại vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người, xứng đáng là khu nghỉ mát do chúng ta làm nên trên đống hoang tàn của chiến tranh”. Đây là lần đầu tiên Bác đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên đang ngày đêm hàn gắn vết thương chiến tranh trên vùng đất Tam Đảo - Vĩnh Phúc. Sau đó, Bác đã có hai lần về thăm thị trấn Tam Đảo vào ngày 14 - 15/7/1963 và ngày 27/7/1968.

Căn nhà rông Bác ở khi đến thăm thị trấn Tam Đảo năm xưa nay đã không còn nữa nhưng khu đất ấy vẫn được giữ nguyên. Cây ổi bên cạnh ngôi nhà rông còn đây như một chứng nhân lịch sử.

Biệt thự 18B - nơi Bác Hồ tham dự cuộc họp Quân ủy Trung ương ngày 27/7/1968 đến nay vẫn là Khu nghỉ dưỡng Trung ương tại Tam Đảo. Dấu tích hầm hào đã được phủ bằng lối đi trong khuôn viên biệt thự. Thế hệ cán bộ, nhân viên ở đây được gặp và chăm sóc Bác ngày ấy đến nay còn nhớ mãi hình ảnh Bác cùng những lời căn dặn của Người. Ở tuổi 83, bà Nguyễn Thị Ca ở Khu 1, thị trấn Tam Đảo chưa bao giờ quên ngày được dọn phòng đón Bác trong Biệt thự 18B và được ăn cùng Bác một bữa cơm năm ấy. Cảm nhận sự giản dị, gần gũi từ những cử chỉ ân cần của Bác, và đặc biệt, trực tiếp được nghe lời căn dặn của Người đã trở thành lẽ sống, sự khích lệ để bà nỗ lực phấn đấu, trưởng thành trong quá trình công tác. Người đảng viên 55 năm tuổi Đảng mỗi lần kể về Bác đều vẹn nguyên niềm xúc động, tự hào.

Gần 70 năm kể từ ngày đầu tiên Bác Hồ về thăm thị trấn Tam Đảo, những lời căn dặn của Người đã trở thành kim chỉ nam để các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị trấn không ngừng ra sức phấn đấu, xây dựng thị trấn Tam Đảo trở thành khu du lịch “xứng tầm” trong nước và quốc tế. Nhiều nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn các nhiệm kì, đặc biệt trong đó là Nghị quyết số 21 ngày 12/01/2022 về phát triển du lịch thị trấn Tam Đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra mục tiêu: “Phấn đấu đến năm 2025, ngành du lịch thị trấn Tam Đảo phát triển và tạo những hình ảnh đặc trưng riêng, phù hợp với lợi thế của địa phương, là điểm đến hấp dẫn, thân thiện của du khách.” Đến nay, với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, sự quản lí thống nhất của chính quyền; tạo điều kiện thuận lợi để phát huy mạnh mẽ vai trò của doanh nghiệp, người dân tham gia phát triển du lịch, Tam Đảo đã trở thành Khu du lịch Quốc gia thứ 7 của cả nước và nhiều năm liên tục được vinh danh là “Thị trấn điểm đến ấn tượng hàng đầu thế giới”

Sự tích cực, chủ động của mỗi doanh nghiệp, người dân trên địa bàn trong giữ gìn, bảo vệ, tạo lập cảnh quan, môi trường sinh thái, đồng thời đa dạng các hoạt động thu hút du khách đã tạo nên các sản phẩm du lịch Tam Đảo vừa đặc trưng vừa phong phú: Du lịch tín ngưỡng, tâm linh; Du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần; Du lịch tìm hiểu văn hóa, lịch sử; Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe; Du lịch cộng đồng; Du lịch MICE (hội nghị, hội thảo, triển lãm).

Hoa đỗ quyên là một trong những loài hoa đặc trưng của núi rừng Tam Đảo. Thị trấn cũng xác định việc trồng và nhân rộng hoa đỗ quyên là một sản phẩm du lịch đặc trưng của thị trấn. Khu Bảo tồn hoa đỗ quyên Sky Garden Tam Đảo được mệnh danh là “khu vườn trên mây” đầy lãng mạn và cuốn hút, với hơn 3.000 gốc hoa nhiều màu sắc đan xen với hoa mua và những tán cây rừng.

Phát triển du lịch theo hướng bền vững kết hợp đa dạng các hoạt động thu hút du khách như tổ chức các đêm diễn ca nhạc đã tạo nên điểm nhấn và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Với khí hậu được thiên nhiên ưu đãi, cảnh quan tuyệt đẹp, Tam Đảo còn lưu dấu tích của những hầm, hào, lô cốt thời kì kháng chiến. Phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản là một hướng đi tạo nên hình ảnh du lịch mang đậm dấu ấn lịch sử và bản sắc văn hóa của thị trấn. Cùng với sự chủ động, tích cực của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân Tam Đảo, rất cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp ngành chức năng, làm “sống lại” giá trị các điểm di tích nơi đây.

Lời căn dặn của Bác năm xưa đã và đang được hiện thực hóa hằng ngày ở vùng đất được gọi “nơi gặp gỡ đất trời”. Niềm tự hào được đón Bác nhiều lần về thăm và dành tình cảm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân thị trấn sẽ mãi là động lực để Tam Đảo tiếp tục bứt phá, tạo nên khu du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong nước, quốc tế, đến và trở lại nhiều lần thêm nữa.

Tuyết Minh