Tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng và trẻ hóa. Với nhiều hành vi liều lĩnh, manh động, gây nguy hiểm cho xã hội. Câu chuyện của đối tượng Nguyễn Duy Hùng, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên sẽ là bài học để bản thân mỗi thanh thiếu niên cũng như gia đình, nhà trường thay đổi cách giáo dục, quản lý để góp phần kiềm chế các hành vi vi phạm pháp luật.
Nguyễn Duy Hùng, tức "Hùng bò", sinh năm 2007. Bố mẹ ly hôn, bố bỏ đi biền biệt, mẹ lập gia đình mới. Hùng ở với ông bà nội. Tuổi thơ của Hùng là những tháng ngày đi lang thang, sống cầu bơ, cầu bất. Mới 18 tuổi nhưng Hùng đã có 2 tiền án, 6 lần vi phạm pháp luật.
Trong một thời gian ngắn, nhiều lần vi phạm pháp luật với nhiều tội danh, đặc biệt là tội giết người. Sự khoan hồng của pháp luật đối với trẻ vị thành niên khi từng cho Hùng hưởng án treo nhưng Hùng vẫn chưa thức tỉnh.
Không ai có quyền đổi lỗi cho hoàn cảnh nhưng chính hoàn cảnh sống đã tạo ra khiếm khuyết trong quá trình hình thành nhân cách của một đứa trẻ. Để rồi ước mơ trở thành "anh hùng”, thành “đại ca xã hội" đã kéo Hùng lún sâu vào con đường phạm pháp. Giọt nước mắt đau xót, bất lực của bà nội Hùng khi nghĩ về đứa cháu nội cứ chảy dài đằng đẵng.
Hùng chỉ là một trong số những đối tượng gây ra hàng loạt vụ phạm tội nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua. Nhóm đối tượng phạm tội từ 14 đến dưới 16 tuổi có chiều hướng gia tăng với hành vi, thủ đoạn hết sức manh động, táo tợn, côn đồ.
Cánh cửa tù mở ra là một tương lai sẽ tạm khép lại. Nhưng khép không có nghĩa là đóng hẳn, cũng giống như Hùng, nếu đủ bản lĩnh để thức tỉnh thì những giông bão của quá khứ sẽ là bài học để em bước tiếp và làm lại cuộc đời.
Kim Liên