Chiến tranh đã lùi xa, đất nước nở hoa độc lập, nhưng những ký ức về ngày 30/4/1975 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong tâm trí Đại tá Trần Đường Tăng, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, Nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 355, Quân khu 2, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Tường. Với ông, đó là kỷ niệm không thể phai nhòa trong suốt cuộc đời binh nghiệp.
Sinh năm 1954, khi vừa tròn 18 tuổi, chàng thanh niên Trần Đường Tăng tình nguyện viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Tiếp đó là những ngày tháng ông cùng đồng đội vượt núi, băng rừng chiến đấu khắp chiến trường ở Tây Nguyên và tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trở về địa phương sau 37 năm trong quân ngũ, cựu chiến binh Trần Đường Tăng vẫn tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương. Đặc biệt, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của thế hệ đi trước, là nhân chứng lịch sử, trực tiếp tham gia nhiều cuộc chiến vệ quốc, cựu chiến binh Trần Đường Tăng đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa Anh hùng cách mạng; tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng quê hương Vĩnh Tường giàu đẹp, phồn vinh cho thế hệ trẻ của huyện.
Ở tuổi 71 và gần 50 năm tuổi Đảng, dù được các cấp, ngành trao tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen nhưng với cựu chiến binh Trần Đường Tăng, niềm hạnh phúc, tự hào nhất cuộc đời là được đóng góp một phần công sức cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Và hằng năm, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, ký ức lại ùa về, những hình ảnh về năm tháng lịch sử ấy cứ dần hiện lên như thước phim quay chậm. Ông lại càng mong muốn các thế hệ sau này tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, ra sức học tập, rèn luyện để cống hiến cho quê hương, đất nước, chung tay xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Thu Thủy