Cập nhật: 30/04/2025 19:55:00
Xem cỡ chữ

Trực tiếp tham gia đội hình xe tăng của Đại đội 4, cùng với các xe tăng 390 và xe tăng 843, pháo thủ xe tăng 380 Trần Xuân Trực không thể nào quên thời khắc lịch sử khi cánh cổng Dinh Độc Lập bị húc đổ trưa ngày 30/4/1975.

Sáng ngày 30/4/1975, đội hình xe tăng của Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2 đã thọc sâu đánh địch tại các chốt trạm ở khu vực cầu Sài Gòn, cầu Hàng Xanh, cầu Thị Nghè, mở đường cho lực lượng chủ lực của Quân đoàn 2 tiến về Dinh Độc Lập. Đi ngay sau hai chiếc xe tăng 390 của trung úy Vũ Đăng Toàn và xe 843 của đại đội trưởng Bùi Quang Thận tiến về Dinh Độc Lập là chiếc xe tăng 380 của pháo thủ Trần Xuân Trực.

Đúng 11 giờ ngày 30/4/1975, xe tăng 843 của Đại đội trưởng Bùi Quang Thận đã húc vào cổng phụ của Dinh Độc Lập và bị mắc kẹt. Xe tăng 390 của trung úy Vũ Đăng Toàn đi sau lập tức xông lên húc đổ cánh cổng chính của Dinh Độc Lập. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận nhảy ra khỏi xe và chạy lên nóc Dinh Độc Lập cắm lá cờ của Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Pháo thủ Trần Xuân Trực trên xe tăng 380 chiếc xe tăng thứ 3 tiến vào Dinh Độc Lập đã được chứng kiến toàn bộ những giây phút lịch sử đó.

50 năm đã trôi qua nhưng thời khắc lịch sử cánh cổng Dinh Độc Lập bị húc đổ vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của pháo thủ Trần Xuân Trực. Đây là sự kiện đánh dấu giờ phút thiêng liêng của dân tộc, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Lưu Trường