Giáo dục đại học (GD ĐH) đang là vấn đề nhận được sự quan tâm trong suốt thời gian qua, trong đó nổi cộm nhất vẫn là những gì liên quan tới sự thiếu hụt đội ngũ giảng viên, điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo...
Megastar Hà Nội sẽ phối hợp với Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức chiếu phim ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả lũ lụt vào hai buổi tối 10 và 11-11.
Trong tình hình dịch cúm A/H1N1 và sốt xuất huyết gia tăng nhanh như hiện nay thì khả năng bệnh nhân mắc đồng thời cả hai bệnh trên là rất lớn. Nếu cả hai bệnh cùng diễn biến nặng, có biến chứng thì sẽ rất khó khăn trong điều trị...
Chính sách phòng chống thiên tai của chúng ta hiện nay vẫn chủ yếu tập trung vào giải quyết hậu quả là chính, phần lớn chỉ quan tâm đến tính mạng người dân mà chưa giải quyết được vấn đề tài sản.
Chiều ngày 9.11.2009, Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng(BCH PCCCR), bảo vệ rừng tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện công tác PCCCR mùa khô năm 2008-2009 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ mùa khô năm 2009-2010.
Việt Nam đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng - một cơ hội lần đầu tiên chúng ta có trong lịch sử nhân khẩu học. Tuy nhiên, nắm bắt thời cơ như thế nào để tạo một bước đột phá và chuẩn bị để sẵn sàng đối phó với giai đoạn dân số già lại đang là một thách thức đối với toàn xã hội.
Bậc học mầm non có vai trò quan trọng trong việc giáo dục thể chất, tinh thần của trẻ em, là bước khởi đầu để các em làm quen với thế giới chung quanh và hình thành nhân cách.
Sau thuốc lắc, một loại ma túy mới đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam với một tên gọi hiền hòa, đó là “nước biển”, đựng trong những chai nhỏ dung tích 50ml, uống bằng nắp nhựa đựng chai chứa nước biển dung tích khoảng 10ml. Say thuốc, các tay chơi sẽ lắc giật liên hồi.
So với người bình thường, người cao tuổi (NCT) càng nên ít ăn mặn. Bởi vì NCT thận yếu, các cơ quan như: hệ tiêu hóa, thận, tim... mang tính biến hóa suy thoái thấy rõ, sức đề kháng yếu, suy giảm chức năng, không thích hợp ăn quá mặn.
Có hai thằng ăn trộm, đêm đến rình một nhà, đợi khi nhà người ta ngủ cả rồi, thằng nọ bảo thằng kia rằng: Tao ngồi đây canh, mầy vào lấy đồ. Hễ thấy cái gì nặng thì mầy khuân ra đây cho tao.