Có lẽ trong khá nhiều sự kiện văn hóa đáng chú ý, thì tọa đàm “người Việt trong môi trường làm việc quốc tế” như thế nào sẽ làm cho nhiều thế hệ sốt sắng quan tâm.

Tranh Vũ Bích Thủy: “Trừu tượng bên ngoài cửa sổ”.
Đó chính là chương trình do NXB Trẻ, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội phối hợp tổ chức tọa đàm với một nhân vật khá nổi tiếng tại châu Âu. Đó là GS Phan Văn Trường - từng được nhà nước Pháp trao huân chương cao quý Hiệp sĩ Bắc Đẩu Bội Tinh. Và hiện tại, ông đang là cố vấn cao cấp về thương mại quốc tế của Chính phủ Pháp. Cuộc thảo luận dựa trên hai tác phẩm viết bằng tiếng Việt - Pháp của ông là: “Một đời thương thuyết” (ra mắt năm 2014, và tới nay tái bản 14 lần) và “Một đời quản trị” (ra mắt năm 2017, tới nay tái bản 5 lần). Nội dung hai cuốn sách được các chuyên gia đánh giá là “cẩm nang bia chữ” (đối diện với bia khắc trên đá), ngoài việc chia sẻ những bài học quý giá mà GS rút ra từ quá trình làm việc của mình với hai ngành song song là giao thương kinh tế và quản trị (đều ở tầm quốc tế) sẽ là những kinh nghiệm quý giá cho bất cứ nghệ sĩ hay doanh nhân nào quan tâm. Điều đặc biệt hơn cả trong hai cuốn sách của một học giả (sinh năm 1946) đã sang châu Âu học hỏi từ năm 17 tuổi, và ở lại công tác quốc tế, nhưng ông luôn ý thức giữ gìn chất Việt trong môi trường quốc tế. Đó là những luận điểm về thương thuyết kinh tế - chính trị và quản trị lại vô cùng cuốn hút độc giả chính bằng… ca dao tục ngữ Việt Nam được ngân lên từ trong tâm khảm của chính tác giả.
Cuối tuần này, cũng diễn ra một triển lãm mỹ thuật hết sức đáng chú ý của một nữ danh họa thế hệ 6x. Họa sĩ Vũ Bích Thủy (sinh năm 1965) đã từng đỗ Đại học Nghệ thuật Thủ đô Berlin (Đức) năm 20 tuổi trong một cuộc “thi đấu” với 450 thí sinh khắp các châu lục khác để trúng tuyển lớp mỹ thuật quốc tế, chỉ vỏn vẹn có gần 30 sinh viên. Sau năm 1996 hoàn thành bằng thạc sĩ mỹ thuật tại Berlin, thì chỉ vài năm sau, chị đã chính thức quyết định trở về quê hương (mặc dù cả gia đình vẫn ở Đức) để sinh sống và làm việc.
Đây là triển lãm cá nhân lần đầu tiên của nữ họa sĩ “tay nghề quốc tế” mang tên “Bên ngoài cửa sổ” khai mạc vào 18-1, sau hàng loạt các triển lãm nhóm suốt từ năm 1999 tới nay…
Theo LÂM AN/ nhandan.com.vn