Cập nhật: 27/04/2025 19:55:00
Xem cỡ chữ

Hòa trong không khí tưng bừng cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), những ngày tháng 4 lịch sử, tại nhiều tuyến đường trung tâm, các địa điểm công cộng, hàng quán trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã được trang hoàng rợp màu cờ hoa, khơi dậy niềm tự hào và khí thế hào hùng của ngày đại thắng.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về những năm tháng chiến tranh gian khổ, về sự hy sinh anh dũng của biết bao thế hệ cha anh vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của những người đã từng trải qua. Chính lòng yêu nước nồng nàn, ý chí sắt đá "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" đã làm nên chiến thắng lịch sử 30/4, Bắc - Nam sum họp một nhà, non sông liền một dải.

Dạo quanh các con phố, không khó để bắt gặp hình ảnh những quán cà phê, những hàng nước nhỏ trang trí rực rỡ với cờ đỏ sao vàng. Những bài hát cách mạng hào hùng một thời vang lên, khơi gợi ký ức về những ngày tháng sục sôi khí thế. Người dân Vĩnh Phúc, từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ, cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng, cùng nhau ôn lại những trang sử vàng của dân tộc.

Khoác lên mình tà áo dài truyền thống, chụp những bức ảnh lưu niệm tươi vui bên cạnh lá cờ đỏ sao vàng, những nụ cười rạng rỡ trên môi là minh chứng cho giá trị của tự do hôm nay, của sự trân trọng, tự hào là người con đất Việt và biết ơn sâu sắc đối với công lao của thế hệ cha anh.

Khắp cả nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng đang sống trong những ngày tháng lịch sử đầy ý nghĩa. Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Giá trị của tự do, của độc lập được vun đắp bằng xương máu của bao thế hệ. Sự hòa quyện giữa niềm tự hào quá khứ và khí thế vươn lên của hiện tại, tạo nên một bức tranh tươi đẹp về một Việt Nam độc lập, thống nhất và ngày càng phát triển./.

Thùy Linh