Mùa Xuân mang theo sự ấm áp làm vạn vật sinh sôi, trăm hoa đua nở. Mỗi sắc hoa lại tô điểm cho sắc Xuân thêm rực rỡ. Từ xa xưa đến nay, chơi hoa ngày Tết đã trở thành một thú vui thi vị và là một nét đặc trưng khi đón Tết cổ truyền Việt Nam. Đây là một trong những điểm bán hoa dịp Tết ở thành phố Vĩnh Yên. Những ngày cận Tết cũng là những ngày nhộn nhịp nhất.
Quảng trường Hồ Chí Minh từ những ngày giữa tháng Chạp đã trở thành một khu chợ hoa, cây cảnh vô cùng phong phú, với nhiều chủng loại, kích cỡ, màu sắc, tạo nên một bức tranh xuân rực rỡ giữa lòng thành phố Vĩnh Yên. Hoa được đưa đến từ các nhà vườn trong tỉnh và ở nhiều tỉnh thành khác về. Chơi hoa ngày Tết không chỉ là sự tô điểm cho ngôi nhà thêm sắc hương mà còn là mong ước của mỗi người về năm mới thêm khởi sắc với nhiều điều tốt lành, may mắn.
Khu vực được nhiều khách ghé thăm hơn cả là điểm trưng bày hoa đào và cây quất. Từ xa xưa, hoa đào và cây quất đã trở thành một nét đặc trưng trong bày trí không gian đón Tết cổ truyền của mỗi gia đình Việt, nhất là với những gia đình ở miền Bắc. Khi thấy những cánh đào bung nở, bất giác dường như ai cũng nghĩ Tết đang đến, Xuân đang về. Và trên những chuyến xe chở hoa đào, cây quất những ngày này như chuyên chở cả niềm vui, niềm hân hoan đón chào năm mới đến các gia đình. Nhộn nhịp, tất bật, đó cũng là một không khí rất riêng trên đường phố những ngày giáp Tết khi nhà nhà, người người sửa soạn để đón Tết.
Tết là kì nghỉ đặc biệt của Việt Nam - một kì nghỉ dài dành cho tất cả mọi người và đủ thời gian để người đi xa có thể trở về nhà. Đối với sinh viên năm thứ nhất Nguyễn Đức Huy - Phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên - Những tháng ngày ở trọ mới bắt đầu từ năm học 2024 - 2025, nhưng cảm giác xa nhà, nhớ nhà và mong về nhà dịp Tết đã rõ rệt hơn hẳn. Khi vừa bắt đầu kì nghỉ Tết, bạn đã trở về nhà phụ giúp gia đình trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị không gian đón Tết.
Đoàn viên, sum vầy, cả gia đình cùng quây quần gói bánh chưng là không gian Tết được tiếp nối từ bao thế hệ đến ngày nay. Cuộc sống giờ đây đã đủ đầy hơn xưa rất nhiều. Bánh chưng được làm và bày bán hàng ngày ở bất cứ đâu, ai cũng có thể dễ dàng thưởng thức bánh chưng. Song gói bánh chưng ngày Tết đã trở thành nét văn hóa mang bản sắc Việt Nam. Đó là một không gian như nhịp cầu kết nối Tết xưa và nay.
Tết là khoảng thời gian chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, là sự kết thúc của năm trước và khởi đầu của năm sau. Trong lòng mỗi người Việt, Tết không chỉ là chu kì của thời gian tự nhiên mà còn mang ý nghĩa linh thiêng. Đây cũng là dịp để thế hệ hôm nay tưởng nhớ, tri ân thế hệ trước. Tạm gác lại những bộn bề trong cuộc sống thường nhật, nhà nhà, người người cùng nhau chuẩn bị mâm cơm dâng cúng tổ tiên dịp Tết.
Những món ăn truyền thống được chế biến với tất cả tấm lòng, tình cảm của con cháu hướng về gia tiên cùng ước nguyện những điều an lành trong năm mới. Không gian ban thờ của mỗi gia đình dịp Tết luôn ấm cúng hương hoa, nhang tỏa.
Bên bàn trà, những câu chuyện xưa và nay, những lời chúc tốt lành của các thành viên trong mỗi gia đình dành cho nhau trong năm mới… Tất cả tạo nên hương vị Tết sum vầy, đầm ấm. Niềm hân hoan còn lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước khi nhà nhà, người người cùng dành tặng nhau những lời chúc tốt lành, an vui.
Tết đang gõ cửa từng nhà. Tết là đoàn viên, sum vầy, gắn kết, sẻ chia. Tết là nét đẹp văn hóa và cũng là thời gian, không gian giữ gìn, lưu truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp từ đời này sang đời khác. Và bởi vậy, phong vị Tết Việt thật đặc biệt, luôn mang đến cảm xúc náo nức trong lòng mỗi người, khơi gợi lòng nhân ái, bao dung và cùng hi vọng về một năm mới với những điều tốt lành, may mắn.
Tết đến Xuân về cũng là dịp Đảng, Nhà nước ta, các cấp ủy, chính quyền tri ân những người có công với cách mạng, tặng quà các gia đình chính sách và thể hiện sự quan tâm, chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn, để ai cũng được đón Tết đủ đầy, trọn vẹn. Tết Nhân ái. Những phiên chợ Tết “0 đồng”. Những chuyến tàu, xe miễn phí. Những chiếc bánh chưng được gói bằng tất cả tấm lòng thiện nguyện dành tặng những bệnh nhân đón Tết trong bệnh viện. Những gói bánh kẹo dành tặng trẻ em ở các trung tâm bảo trợ, trẻ em vùng cao… Sự trao truyền, lan tỏa những giá trị nhân văn là một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền, làm nên phong vị Tết Việt không nơi nào có được.
Tuyết Minh