Cập nhật: 01/06/2020 17:16:00 Article Rating
Xem cỡ chữ

“Người mẹ không tên” là bộ phim tâm lý, tình cảm nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc mà khán giả không nên bỏ lỡ bởi những tình tiết hấp dẫn, cuốn hút và vô cùng xúc động về tình mẫu tử. Có thể nói, làm mẹ là trải nghiêm tuyệt vời nhất đời người phụ nữ và chắc chắn, những ai dám cướp đoạt điều ấy đều phải trả giá...

Xuyên suốt bộ phim là cuộc đấu tranh khốc liệt nhân danh tình mẫu tử với cốt chuyện kịch tính được chắp bút bởi nhà văn Moon Eun-Ah đã được thể hiện trên màn ảnh nhỏ theo cách tài tình dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Kim Myung-wook. Ngay từ khi mới ra mắt ở Hàn Quốc, “Người mẹ không tên” đã liên tiếp đứng hạng nhất về rating với thành tích trung bình trên 20%.

* Tóm tắt nội dung phim:

Bộ phim “Người mẹ không tên” khởi nguồn từ câu chuyện về Hong Ji-won. Tuổi thơ của Hong Ji-won khá khó khăn bởi bà phải sống trong trại trẻ mồ côi, nơi luôn thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ. Với mong ước thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, Hong Ji-won đã nỗ lực học hành để thi đỗ được vào trường Đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc. Sau đó, bà được nhận vào làm thư ký cho Goo Do-young - chủ tịch tập đoàn Wid và nhanh chóng thay thế vào vị trí vợ chủ tịch đang còn bỏ trống.

Hong Ji-won sinh được một cậu con trai tên Hae-sung. Với Hong Ji-won, Hae-sung chính là bảo bối, là sự đảm bảo cho vị trí của bà trong lòng Do-young. Bởi vậy, khi nghe tin Hae-sung mắc bệnh máu trắng, Hong Ji-won gần như hoảng loạn. Bà quyết tâm bằng mọi giá phải cứu được Hae-sung từ tay thần chết. Tất cả những tranh giành, mâu thuẫn bắt đầu từ đây.

Soon Yeo-ri cũng là một cô bé mồ côi, được nhận nuôi bởi lái xe của Do-young là Joo-ho. Thật ngẫu nhiên, Yeo-ri chính là người có tủy xương tương thích với Hae-sung. Để bắt Son Yeo-ri phải hiến tủy cho con trai của mình, Hong Ji-won đã không từ mọi thủ đoạn, thậm chí gián tiếp gây nên cái chết của cha nuôi cô. Trong lòng chứa chất hận thù, Son Yeo-ri đã nối dài chuỗi bi kịch ấy bằng việc từ chối hiến tuỷ cho Hae-sung, dẫn tới cái chết của cậu bé. Tình mẫu tử là gì khi đứa con trong bụng cô chỉ là kết quả của một tình yêu ngu ngốc, lỡ tin tưởng một kẻ bội bạc...?

Khi sự ra đời của đứa trẻ đánh dấu việc người mẹ phải bỏ đi tên họ, bỏ đi tương lai để sống một phần đời sau song sắt? Đó là gì khiến cô gái ấy cam lòng chấp nhận chỉ để đổi lấy mạng sống của đứa con?

Tình mẹ vốn ngọt ngào và dịu dàng nhưng cũng đầy quyết liệt và tàn nhẫn khi người ta sử dụng nó để trả thù và cho những toan tính thấp hèn. Bộ phim là một chuỗi dài những âm mưu, thủ đoạn, những cuộc đấu tranh dữ dội của hai người phụ nữ tưởng như hoàn toàn trái ngược nhưng thực chất lại vô cùng thân thuộc. Không ai có thể ngờ, “nút thắt” quan trọng nhất của bộ phim nằm ở bí mật huyết thống liên kết hai người mẹ ấy.

Sau quá nhiều đau thương và mất mát, quá nhiều dối trá và hận thù, họ lại tìm thấy nhau ở một vị thế hoàn toàn mới - mẹ và con gái. Và vào thời khắc cuối cùng ấy, liệu tình mẫu tử có khiến hai kẻ thù không đội trời chung xóa hết mọi oán trách và tội lỗi để đến được với nhau?

Bộ phim còn cuốn hút người xem bởi hai nhân vật chính được lột tả rất tài tình nhờ vào diễn xuất chân thực và đầy cảm xúc, đẩy những kịch tính của bộ phim lên tới cao trào trong mỗi lần họ đối mặt của hai nữ diễn viên đã quá quen thuộc với khán giả say mê phim Hàn Quốc, đó là nữ diễn viên gạo cội Bae Jong-ok và Oh Ji-eun - người được mệnh danh là “nữ diễn viên không tuổi” với vẻ ngây thơ và ngọt ngào.

102 tập phim “Người mẹ không tên” của điện ảnh Hàn Quốc sẽ chính thức lên sóng Đài PT-TH Vĩnh Phúc vào lúc 21h10’, bắt đầu từ ngày 3/6/2020.

Mời quý vị quan tâm theo dõi.